#214: Những thứ quả lạ. 1. Những quả táo lạ

quatao2, photo, hinh anh, upload, download

Nếu ai đã đọc entry “Bốn mùa của Hạnh ”, sẽ thấy tớ nhắc tới chi tiết rằng, tớ và Hạnh nghiền một loại táo nhỏ xíu và rất ngon trên một góc phố, và sau đó Hạnh đã hái và gói những quả táo này, gửi nửa vòng trái đất về Việt Nam cho tớ để làm quà sinh nhật. Tớ mới nhận ra, trong ổ cứng của tớ, chụp được rất nhiều loại táo khác nhau, cực kỳ thú vị.

Nhắc tới táo ở đây là loại táo tây, to, bổ ra có mấy cái hạt nhỏ xíu ở giữa ấy, chứ không phải là loại táo ta, nhỏ xíu nhưng có cái hạt to đùng đâu nhé.

Ngày trước thì tớ cứ đinh ninh rằng chỉ có duy nhất một loại táo to đùng có trên thế gian này mà thôi. Sau này, cái tính hay chú ý và hái lượm hoa quả dại (hay kể cả không dại) lung tung khiến tớ phát hiện ra rất nhiều thứ quả hay ho. Và tớ phát hiện ra, cùng họ táo này có đủ mọi kích cỡ khác nhau, rất dễ thương nhé. Tớ thì kết nhất là loại quả táo to bằng ngón tay út, chua chua ngòn ngọt, vị chua thanh rất dễ chịu, chấm muối ớt thì…..huhuhuhuhuhuhu, thôi thôi…..chắc ít người ăn cái quả này vì ít người để ý và toàn là kiểu cây trồng….bóng mát hút bụi trên đường thôi.

Nhưng tớ đã rất ngạc nhiên khi sau này phát hiện ra đủ kiểu táo to táo bé. Bên ngoài thì chúng khác nhau về kích cỡ và màu sắc, nhưng bên trong, bổ ra một nửa, thì cấu trúc y hệt nhau. Ngắm quả táo nhỏ xíu, cứ như là dành cho những nhân vật tí hon trong truyện cổ tích í, nhìn dễ thương cực kỳ, tớ ước có cái ống macro chụp nó với con búp bê, mà không có ống, cũng…không có búp bê, hehehe!

Tớ chụp những quả táo này vào nhiều thời điểm khác nhau, riêng bộ táo cuối cùng tớ nảy ra ý định hái về để chụp với mấy quả táo ở nhà. Thế rồi một ngày coi lại, thấy, ơ, mình có nguyên một bộ sưu tập….táo nè….;;)

Hic, giờ tớ đi ăn táo mẹ tớ mua cho cái, tự nhiên lại thèm táo.

Kỳ sau về những quả lạ: Quả cà chua, quả dưa chuột chanh và quả nhót nhé!


Đây là táo đó nhé, loại táo nhỏ nhất (mà tớ biết):

_MG_2017, photo, hinh anh, upload, download

Quả táo nì xinh không này?

_MG_2166, photo, hinh anh, upload, download

Quả này to hơn một tí, ăn cũng ngon lắm nhé (cái quả to bằng giữa quả này và quả táo nhỏ bên trên mà tớ và Hạnh hay ăn thì tớ 0 kiế m được mà chụp, hic).

Người đẹp và táo
Xong rồi qủa này lại to hơn một tí, nó nhét vừa cái ly nước, ly này nhỏ lắm, ly uống rượu nhỏ thôi:
Rồi táo lại to hơn nữa, đây là những quả táo non trên cây, nhỏ bằng nắm tay em bé (tớ rất thích cái ảnh này í)
Khi nó to, nó sẽ bị hái xuống và đem đi bán thế này
Hoặc là nếu 0 ai hái nó, cuối mùa thu, nó sẽ rụng đầy dưới đất thế này…
Tớ mò được (0 đầy đủ) nhưng xếp nó lại thế này này, lúc đó tối quá, nhưng 0 chụp nhanh hôm sau táo tèo.

Hehe, bonus tấm ảnh vui, tớ lấy mấy quả táo, kêu bạn tớ làm mặt ngu cho tớ, chả có ý nghĩa gì, mà cần gì ý nghĩa, miễn là vui, ai cũng chìu tớ hít, hehehehe
Công nhận nhìn ngu, nhưng yêu vật vã í 3 cái người này!!!!!
(Visited 34 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

24 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
My Phung
My Phung
14 years ago

Trời, hôm nay chị mới biết có loại táo nhỏ xíu đấy…lạ quá…

Phan Ngọc Anh
14 years ago

Ui, em thích nhất là táo :D. Vì trông nó jống hình trái tim :”> Lại rất thơm nữa 😛

Lien Khanh
Lien Khanh
14 years ago

hahaha tấm cuối nhìn vui thật, đọc cái entry này mất vệ sinh quá vì nước bọt chảy tùm lum hihihi..

PS: Hana tấm cuối nhìn đẹp quá, iu xế 😀

Phan Ngọc Anh
14 years ago

Cho em mượn mấy cái ảnh táo này nhá 😀 Trông thích wá 😀

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hehe, đời nhiều thứ thú lắm :))

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

Thú vị nhở, hehe

minhthanh
minhthanh
14 years ago

xinh xinh, yêu yêu ^_^. Nếu có vài quả chắc là em chỉ để chơi thôi. hihi.

Lan Hoang
Lan Hoang
14 years ago

chời giờ mới biết cái trái nhỏ xíu đó là trái táo :(( nào giờ cứ tưởng nó là trái cherry mà vừa chua vừa chát trông đầy đường không ăn được :p

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Hehe, nó nhỏ bằng nửa quả cherry thôi í, hái vài quả về bổ ra mà coi ;;)

TuanYen Nguyen
TuanYen Nguyen
14 years ago

Táo nhỏ nầy thường người ta trồng cho chim ăn, nhà bác có mấy cây bác chưa bao giờ thử ăn cả, mùa tới bác sẽ ăn, ngon sẽ gởi lên cho con 🙂

Phan Phuong Thanh
Phan Phuong Thanh
14 years ago

Ơ,cái qủa đầu tiên có phải quả trứng cá ko nhỉ

lynhynguyen
lynhynguyen
14 years ago

Trong mấy tấm hình này có hình của trái táo mà Kin thèm “vật vã”,và Hạnh gởi cho Kin vào ngày sinh nhật không? 🙂

lynhynguyen
lynhynguyen
14 years ago

Trong mấy tấm hình này, có hình của trái táo mà Kin thèm “vật vã”,và Hạnh gởi cho Kin vào ngày sinh nhật không? 🙂

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

@Phan Phương Thanh& Lynhynguyen: Dành ít thời gian đọc entry xem, sẽ có câu trả lời!

Kusa
Kusa
14 years ago

Nhìn những quả táo nhỏ xinh thế kia không lỡ ăn 😀

Miya
Miya
14 years ago

yah, i also saw that tiny apple tons of time but didn’t think it was apple. Hakin, good observation!

Beecon
Beecon
14 years ago

Chị ơi, sao không bổ nửa mấy quả con ra cho em xem bên trong nó nhỏ thế nào với? Tò mò quá, mà quả nhỏ cũng ăn được chứ chị?

Ms Moon
Ms Moon
13 years ago

Thèm táo bé quá!!~!

tuyennguyen
tuyennguyen
13 years ago

chi Kin oi,
Doc bai nay cua chi em tiec duc ruot, vi em khong biet loai tao nho do co the an duoc. hic..hic…thoi gian em o My, khi di thuyen kayak tren song em thay co rat nhieu loai qua nay, em rat thich, dinh hai an thu vi nhin no giong qua tao nhung ban em kh cho an vi so co doc. hiccc.hiccc. gia ma doc duoc entry nay som hon thi chac em da chen no ne loai qua nay. tiec qua di!!!
em xin phep copy link bai nay vao blog cua em de ban be em o My doc duoc chi nha, de cac ban y con biet ma hai an, vi o Syracuse, NY tao nay moc dai rat nhieu.

An O Mai
An O Mai
13 years ago

Đúng một năm lại lôi táo ra nhử mọi người hả Nấm lùn?

hoanglan
hoanglan
13 years ago

hjhj, công nhận 3 người nhìn ngu thật, hjhj, quá táo giống sơri quá chị há. Chị ơi , hôm nay em đỡ buồn rùi. Nhờ chị đó. Cuộc sống là những trải nghiệm, những cảm xúc mà mình tự vượt qua. Em tin rồi mình sẽ có thể đem lại niềm vui cho những người bên cạnh mình. Cảm ơn chị lắm!

Nekochan
Nekochan
13 years ago

mấy quả táo nhỏ đáng iu quá chị :X Tiếc là ở VN không có. Mà ăn nó có ngon như táo mình hay ăn không c ? Hay còn ngon hơn nữa ^^

Lương Thanh Trúc
13 years ago

Link ảnh die hết rồi thì phải chị ơi, em ko xem đc 🙁
Sẵn đây em cũng muốn nói cảm ơn chị, dù chị ko biết em là ai, ở đâu, làm gì, nhưng em cũng muốn cảm ơn chị. Đã lâu rồi, em bận quá, ko thể tập trung ngồi đọc từng entry chị viết, em stress, khó chịu, nhưng tối nay, em đọc entry của chị, cười, thoải mái như trước đây em đọc cuốn Không chỉ là blog…, thấy như mình có cảm hứng để có thể sẵn sàng đón nhận những gì sắp tới. Em nghĩ đó chính là cách chị truyền niềm vui, hứng khởi cho những người đọc blog chị 🙂

trackback
12 years ago

[…] quả lạ. Quả ấy và quả ấy! OK, trước khi tớ kể tiếp cho các bạn phần II.PHẦN I. NHỮNG QUẢ TÁO LẠ Để hỏi thử mọi người đã, thế đây là quả gì? Đoán đi(Sorry là tớ để […]