#324: Tôi yêu phụ nữ – Tôi yêu chiếc áo dài trắng – Phần 1

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Câu chuyện về tình yêu bé nhỏ với chiếc áo dài trắng, xuất phát từ một buổi chiều rất nắng cách đây đã mười mấy năm, không nhớ là mười mấy năm nào!

Cũng không nhớ lúc đó tớ đang làm gì trên đường hay nhìn từ một góc nào đó nhìn ra. Chỉ nhớ thấy một bóng áo dài trắng lướt qua như một cơn gió rất nhẹ, tà áo bay trắng ánh vào nắng nhức mắt nhẹ rồi như được thổi đi rất nhanh. Chị ấy đạp xe hơi gồng mình lại vì ngược gió, chắc hẳn là vừa đi học về. Mái tóc dài cứ quấn qua lại trên khuôn mặt, cái tay nhát lại hất ra mà tóc lại quấn lại. Rồi tóc cứ bay, áo cứ bay, dáng ấy cứ xa dần, đi qua nắng, đi qua bóng cây che,  nghiêng nghiêng vơi dần trên phố.  Hình ảnh ấy, với tớ như một khúc nhạc – nhẹ nhàng và bình yên, giản đơn mà in thành một dấu ấn không thể nào xóa nổi.

Lúc đó sao xa xôi thế, nhỏ bé thế, nhưng lại sao có những cảm xúc mà đến tận khi bây giờ đã “quá” lớn rồi, lại tự thắc mắc tại sao mình có thể cảm nhận ra được những điều đẹp như vậy từ khi đó? Có thể là có năng khiếu…biết cảm nhận cái đẹp, hoặc có thể là giờ nhớ lại thì thấy nó đẹp? Nhưng nếu 0 biết ấn tượng từ lúc đấy, thì giờ làm sao thấy nó đẹp?  Tóm lại là, có những ký ức hình thành nên một vài đam mê!

Tớ chưa bao giờ mặc áo dài đẹp, và cứ nghĩ mình phải mặc áo dài thì thật là kỳ. Hồi đi học cấp III, nghe lơ mơ thấy bảo phải mặc áo dài đi học mà sợ chết khiếp. Tớ có mặc áo dài thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nữ tính lên được tí nào hết.

Sau lớn lên chút nữa thì càng thấy chiếc áo dài đẹp, và lúc nào tớ cũng chỉ thấy và thích một kiểu áo dài duy nhất đẹp: Đó là chiếc áo dài truyền thống không cách điệu và MÀU TRẮNG. Tớ thấy những chiếc áo dài cách điệu và làm đủ trò với nó chỉ làm nên một kiểu thời trang kỳ dị và bị lẫn vào trong vô vàn kiểu thời trang kỳ dị và phổ biến của thế giới mà thôi, nó thỏa mãn được sự thích “thay đổi” của con người. Với tớ, lúc nào sự ĐƠN GIẢN chính là điều làm nên sự khác biệt và ấn tượng, chính là điều làm nên CÁI ĐẸP. Những cái đẹp rất ngọt ngào!

So với những trang phục dân tộc của những quốc gia khác, tớ thấy chiếc áo dài ăn điểm chính là ở sự ĐƠN GIẢN mà ấn tượng của nó. Với tớ, không có một trang phục nào ít cầu kỳ mà lại tôn hết lên được những gì nữ tính nhất, phụ nữ nhất như chiếc áo dài. Chiếc áo ấy có thể gợi lên gì đó thật mong manh, yêu thương, dịu dàng, bay bổng mà có thể lại rất gợi cảm và cuồng nhiệt.


Tớ thích hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo dài trắng với một bộ ngực thật đẹp mà không mặc áo nịt ngực, áo chỉ một lớp và hằn lên được mọi đường cong và nét gợi mở nhất trên cơ thể. Cô ấy có mái tóc dài, cầm một chiếc nón lá và đi trong nắng, có gió bay. Cô ấy có một đôi mắt rất ướt và một đôi môi hồng như hoa đào. Đó là những hình ảnh mơ ước “dư chấn” từ hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng đi qua ngày xưa.

Chiếc áo dài trắng hấp dẫn và thân thể đẹp của một cô gái, đôi mắt ướt, đôi môi đẹp….nhưng không chỉ là gió thổi lướt qua và một bóng dáng dịu dàng, tớ còn thích một cô gái áo dài cuồng nhiệt và hoang dại, make love với những đam mê tiềm ẩn của chính mình – những đam mê được gói trong cơ thể ẩn dưới một lớp áo mỏng manh.

Ở đâu có áo dài, ở đó có bóng dáng của con người phụ nữ Việt Nam.  “Người phụ nữ Việt Nam”, tớ thấy cụm từ ấy thật ngọt ngào!

Tớ rất yêu phụ nữ, bởi vì trước hết tớ là một người phụ nữ. Phụ nữ thật bé bỏng và mỏng manh. Trong tình yêu, người phụ nữ luôn buồn khổ và suy nghĩ nhiều hơn.  Người phụ nữ phải đẻ em bé, người phụ nữ phải chịu đựng những sự khó chịu và đau đớn mỗi tháng khi “tới kỳ”, người phụ nữ cứ phải giữ chữ “trinh”.  Người phụ nữ phải chịu đựng sự gia trưởng. Người phụ nữ luôn sẽ là người  phải “có trách nhiệm” nấu ăn ngon, người phụ nữ luôn phải gồng mình để lưu giữ vẻ thanh xuân…. Người phụ nữ như điều gì đó rất mềm mại, như luôn cần phải được yêu thương và chở che.  Tớ luôn thương các bà, thương mẹ, cho dù nhiều lúc bà và mẹ có “dữ dội” lắm.  Nhiều lần tớ viết những điều để bảo vệ cho những điều vô lý áp đặt lên người phụ nữ, chẳng phải để đòi bình quyền hay cái vớ vẩn gì cả, chỉ để hy vọng một vài người hiểu ra: LÀ PHỤ NỮ, HÃY YÊU MÌNH ĐẦU TIÊN.

Và vì tớ là người Việt Nam, có bà Việt Nam, mẹ Việt Nam…nên tớ yêu người phụ nữ Việt Nam nhất. Nhưng nhấn lại là, không phải tớ yêu tất cả!

Vậy là tớ tỉ mẩn làm những kế hoạch nho nhỏ, rồi to to, rồi cả rất kỳ công, để  yêu phụ nữ, để yêu chiếc áo dài.

Và câu chuyện tuốt mồ hôi hột để thực hiện những điều tớ muốn, tớ sẽ kể sau đây, về một dự án tốn thật nhiều sức lực, mồ hôi, tiền bạc và nơ ron thần kinh của tớ hơn nửa năm qua. Dự án video áo dài “moving photography”, vẫn chưa có tên, nhưng nó thể hiện thứ tình yêu “bé bỏng” mà tớ đang nói đến: Tôi yêu phụ nữ, tôi yêu chiếc áo dài trắng….

Ôi đam mê và muốn được thỏa mãn – 0 phải luôn sung sướng chút nào đâu nhé, nhưng đến cuối….sẽ là niềm vui vô bờ….

(Còn tiếp)

Đây là những hình ảnh được trích ra từ video. Mỗi một ảnh là một frame (một hình) được tớ cắt ra và save lại thành jpeg. Vì là full frame HD nên ảnh sẽ hơi dài về chiều ngang.  Màu sắc cũng hoàn toàn là từ video luôn. Vậy các bạn có thể đoán xem video của chúng ta sẽ thế nào nhé. Bật mí: Âm nhạc cũng được tớ làm riêng cho video!

Phần sau sẽ còn rất nhiều ảnh và câu chuyện toát mồ hôi, trước khi các bạn sẽ được ngắm sản phẩm cuối cùng!

(Ảnh dọc minh họa đầu bài cũng là video chứ 0 phải ảnh chụp)

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
(Visited 12 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

26 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
An O Mai
An O Mai
13 years ago

Em àh! thiệt là đẹp quá đấy, chị nôn nao cái dự án Áo dài của em bữa giờ mà chỉ cho xem vài cái ảnh chả đã thèm gì cả, ghiền gần chết rồi đây nà.

Cám ơn cô bé nào ngày xưa đã đạp xe ngang qua mặt em với chiếc áo dài trắng, cám ơn vì cô bé ấy đã gieo hạt cho một dự ánh khủng thế này, cám ơn niềm cảm hứng bền lâu cô bé đã để lại trong em từ chiếc áo dài.

Cám ơn em đã dành thật nhiều sức lực, mồ hôi, tiền bạc và nơ ron thần kinh của em để tạo nên món quà độc đáo như thế này, chưa xem nhưng chắc chắn chị biết nó là món quà ý nghĩa nhất để cảm ơn vì đã được nhận.

Và cuối cùng là cám ơn những người mẫu xinh đẹp đã cùng em thực hiện dự án dễ thương này. Ôm hôn tất cả nhé :* :* :*

meo mat bu
meo mat bu
13 years ago

Ui…đẹp quá chị ơi…Em cũng thích áo dài trắng. Mà người em mặc áo dài không đẹp chị à

Nghi
Nghi
13 years ago

Like like like like ! Lên entry tiếp theo đi bạn Kin ơi 🙂

an
an
13 years ago

Chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ về phụ nữ …

lan huong bui
lan huong bui
13 years ago

“ngày nào mới mặc áo dài
Em run tay quá chẳng cài nổi khuy”
Cảm ơn Kinou của em, áo dài cũng là chiếc áo đầu tiên em được may ở tiệm… Em cũng có kỷ niệm đặc biệt với nó… Mong ngóng cái clip của Kinou….

Tita
Tita
13 years ago

minh cung chang mac ao dai dep cho lam nhung nhin nhung tam hinh chi Kin chup thi lai hy vong 1 ngay nao do dc chi Kin chup cho nhung tam de doi … chac chi la hy vong hao

thanh nguyễn
thanh nguyễn
13 years ago

bao giờ project hoàn thành vậy ấy?
Chờ đợi để tăng xông đây

kieu_nguyen2605
kieu_nguyen2605
13 years ago

Đẹp lắm c ợ !!! Cứ tiếp tục phát huy nhé c, rồi sẽ có 1 sản phẩm mĩ mãn, làm cho mọi người phải toát cả mồ hôi hột. hì hì ! 😀

LamNgan
LamNgan
13 years ago

DanThanh Quach likes this.

DanThanh Quach Wow her work is very romance and beautiful. Love it. Thanks for sharing cung.
2 minutes ago · Like

Perfect entry for this rainy weather….. ^_*

ngo thuy minh
ngo thuy minh
13 years ago

thích và gật đầu lia lịa với từng câu từng chữ trong entry này của chị luôn! thích nhất áo dài, áo dài là đẹp nhất, thể hiện được cái vẻ đẹp tiềm ẩn của người phụ nữ nhất trên thế giới!!! em cũng rất thích áo dài trắng tinh khôi, thật là thích vì cấp 3 được mặc áo dài đi học. Chứ như bây giờ các nữ sinh “ngoan hiền” của Hà Nội chả còn được cái vinh dự này nữa, toàn váy ngắn…2zzz. Riêng em lại thấy dù ít hay nhiều, người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài vào, ai cũng đẹp lên, có cái gì đó “tiềm ẩn” vô cùng :xxxx

Thuy Bong
Thuy Bong
13 years ago

hao huc voi du an nay qua! Moi xem demo vai cai da thay hap dan lam roi. Tiep tiep tiep di Kin oi!

Bao Ngoc
Bao Ngoc
13 years ago

Moi khi mac ao dai, e thay tu hao minh la
Nguoi Viet Nam. 😡

phan hoàng bình minh
13 years ago

chị Kin ơi, e cũng rất thích áo dài trắng, phải nói là cực kì yêu nó luôn, nên áo dài của e chỉ có một màu trắng mà thôi 🙂
Những bức hình chị cắt ra thật là sống động, chị cho e copy để khoe với các bạn nước ngoài nha chị 🙂

Mitao
Mitao
13 years ago

Dù ở đâu thì em nghĩ áo dài Việt Nam mình là đẹp nhất,hi hi
Từ hồi học cấp 3, trường em không có quy định bắt học sinh nữ mặc áo dài nên lần duy nhất em mặc áo dài trắng( đi thuê á ) là mặc hôm bế giảng chia tay thời học sinh vô tư và trẻ con. Lúc đó em chẳng ấn tượng gì nhiều về nó, người thì gầy mà mặc chả đẹp. Nhưng đợt rồi, em và bạn cũng có tham gia Buổi đi chụp ảnh ” Hà Nội mến yêu”, cái cảm giác mặc thử chiếc áo, nó khác lắm lắm với hồi lớp 12, em ngạc nhin lắm, hok ngờ nhìn qua tấm gương chiếc áo dài ôm sát cơ thể hiện lên đẹp đến vậy. Rồi em mặc áo dài, cùng bạn đi quanh Hà Nội, lái xe, ai cũng nhìn, em rất vui, he he lúc đó thấy nữ tính thế cơ chứ 😛 , dáng đi thướt tha hơn. Thực sự em cảm thấy rất tự hào vì Việt Nam mình có 1 chiếc áo truyền thống đặc biệt đến vậy. Nếu có dịp nào khác mặc áo dài, em nhất định sẽ mặc nó!
Những bức ảnh ở trên rất đẹp, máy ảnh hẳn rất khủng ha chị, hi hi em tiếc vì chưa sắp được máy ổn nên loạt bô ảnh vừa rồi của tụi em, em ko ưng lắm vì nước ảnh tệ, toàn >300-500kp T___T :(( góc ảnh cũng chưa thực sự ổn, tiếc nhắm í.

Ủng hộ dự án của chị,mong chờ nó sớm ra lò, em có thể giúp được chút gì em giơ 2 tay 2 chân lun, hihi

Phong Nguyen
13 years ago

Loving your work! Hope I get the chance to view your masterpiece once it is done.

trinalyly
trinalyly
13 years ago

@Ủng hộ dự án :” Chiếc áo dài trắng ” của bạn Kin
Thú thật rất mê áo dài vì nét đẹp đơn sơ & giản dị của thời đi học ,cho dù bây giờ chỉ mặc áo màu nhưng vẫn may 2,3 bộ áo dài trắng để mặc khi chụp ảnh đấy bạn Kin à ,tks bạn Kin
trina

Bi Mập
Bi Mập
13 years ago

Ầu zê, thật là đẹp Kin à!

HienNTT
HienNTT
13 years ago

Đẹp quá, nhẹ nhàng mà quyến rũ, ảnh của chị lúc nào cũng có cái hồn, mê hoặc, hí hí..

Phanh
Phanh
13 years ago

Ui chị Hà Kin ơi, em thích văn phong của chị lắm ý! Từ chuyện tình New York, từ những entry trên blog của chị,…
Bây giờ thấy chị tả áo dài trắng, sao em thấy như những cảm nhận của mình được chị viết ra thế!
Em cũng thích áo dài trắng lắm. Em cũng thích sự ngọt ngào của cái đơn giản… Em cũng từng nghĩ làm sao mà các cụ nhà mình lại nghĩ ra bộ trang phục đẹp đến thế, tinh tế đến thế…
Chị post tiếp phần sau chị nhé :-*

Liem
Liem
13 years ago

Ặc ặc, làm ơn. Nếu các bạn chụp ảnh áo dài trắng, làm ơn đừng trang điểm lòe loẹt quá. Tớ tự dưng thấy buồn với những tấm áo dài này thật.

LuvAndMore
13 years ago

viết tiếp đi chị 😡

LamNgan
LamNgan
13 years ago

@ Liêm: Nếu như không có ý kiến xây dựng thi tốt hơn hết đừng nên nói gì….. Nếu như bạn cảm thấy buồn vì bạn cho là những tấm hình này lòe loẹt, vậy có thể nói cụ thể là nó lòe loẹt o chổ nào không? Hay nó chỉ lòe loẹt trong cái đầu có giới hạn của bạn thôi?

Với lại bạn nên kiểm xoát lại cảm xúc của bạn đi, một chuyện như vầy thôi mà cũng làm cho bạn buồn được thì thiệt là bó tứ chi luôn.

Ta
Ta
12 years ago

Minh rat thich va yeu ao dai lam lam, cac ban nao thich mac ao dai va chup hinh thi minh xin duoc lam quen nhe: [email protected], xin cam on.

quý
quý
12 years ago

áo dài Việt Nam thực sự rất đẹp, và khi đã ra trường rồi em mới luyến tiếc vì không thể kéo dài mãi cái tuổi học trò này, cảm ơn bộ ảnh của anh đã làm em nhớ lại một thời 18 😀